Vợ, chồng và Ngày Lễ Tình Nhân
Vợ tìm mua socola và bưu thiếp hết 300 ngàn đồng. Hai ngày sau, vợ mang về một thùng đồ bí mật. Ngày trước Valentine, vợ yêu cầu chồng đi bán hàng cùng. Vợ sẽ làm hai biển hiệu: một biển ghi “Bán để kiếm tiền cưới chồng” và một biển “Bán lấy tiền nuôi con”. Chồng ban đầu phản đối, nhưng rồi cũng đồng ý và đùa rằng sẽ ghi “Bán cho vui”. Vợ nghiêm túc hỏi ý kiến chồng về việc nhờ mẹ trông con để đi dạo nhân ngày lễ, chồng gật đầu đồng thuận với kế hoạch của vợ.
Chồng cười lớn, nước mắt rơi, nói rằng "Nghĩa là kiếm cớ, ngụy trang kiểu Úc đúng không?". Vợ chớp mắt đáp "Vâng, 80% là hẹn hò, 20% là bán hàng. Anh nghĩ sao?". Chồng suy nghĩ rồi vợ cười khúc khích, biết chồng đã đồng ý. Tối hôm sau, sau khi dọn dẹp, vợ nghe chồng bảo "Bà trông cháu giúp, vợ chồng con mang hàng ra phố bán, mẹ muốn kiếm thêm chút tiền". Hai vợ chồng khệ nệ ôm thùng đồ, bà nhìn thương cảm nói "Đi sớm về sớm nhé!". Đến trung tâm, họ ngắm đài phun nước, chồng bày hàng và đưa vợ ngồi ghế trẻ con. Chồng mua trà nóng, vợ đùa mắng "Đã ăn quà mất vốn rồi", chồng giả bộ biết lỗi. Giữa phố đông người, họ như tìm lại hình ảnh của mình những năm trước.
Hàng của hai vợ chồng không ai hỏi thăm. Nhìn sang bên cạnh, thấy mấy sinh viên bán hoa hồng vui vẻ, vợ thầm thì: “May không đặt hoa, không có thời gian nắm tay nhau”. Chồng cười, nắm tay vợ chặt hơn và nhớ lại kỷ niệm xưa. “Anh nhớ hộp socola đầu tiên tặng em không?” “Có chứ, anh tìm mãi mới chọn được.” “Em vẫn giữ đây, vì dòng chữ ‘I miss you!’ trên đó. Nếu là ‘I love you’ chắc em chạy mất.” “Em có bí mật muốn nói!” “Gì vậy?” “Hộp đó em không ăn, chỉ ngắm, vì hạn sử dụng đã hết từ nửa năm trước.” Chồng cười, “Thảo nào anh thắc mắc mãi sao em không mời ăn.” “Hộp đó em nhận lúc mình giận nhau, móp hết vì em ném vào góc nhà.”
“Hừ, sao không ném vào mặt anh ý.” “Làm thế thì em không bán Socola với thiếp được, vì em sẽ phải nhặt lại mà.” “Hộp này mà ném Giôn chắc nó sẽ ngắc ngoải, vì nó cứng quá.” “Còn đây là hộp mới.” “Em tặng anh à?” “Anh chỉ nghĩ đến ăn, không để tâm đến giá trị tinh thần.” “Ngon quá! Nếu không ăn mau thì đám socola này sẽ hỏng.” Hai đứa nhìn nhau, nhanh chóng cướp một hộp và cùng nhau thưởng thức. Buổi tối thật lãng mạn và vui vẻ! Về đến nhà, thấy hai bà cháu ngủ say. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lại rủ nhau đi bán hàng.


Source: https://afamily.vn/vo-chong-va-ngay-le-tinh-nhan-20120206103049210.chn